MÙ U NGƯỢC MÙA
Người đong ánh mắt chị cười
Dòng trong leo lẻo hơn mười sông thu
Em về lượm trái mù u
Lá diêu bông với lời ru đêm buồn.
Thương thân mỏng một cánh chuồn
Tả tơi trong gió đầu nguồn ướt mưa
Tình em một mảnh rào thưa
Găm vào mắt nắng cho vừa mặn môi.
Chị khoe chi nửa nụ cười
Cho em say mãi đất trời nghiêng say
Tình chị nụ ấm men ngây
Dù em đi hết đắng cay muộn mùa.
Vẳng đâu đây tiếng chuông chùa
Lời kinh tịnh độ trêu đùa lời kinh
Giữ giùm em khóe môi xinh
Trải bao dông gió vẫn tình vậy thôi.
Lượm giùm nhau nhé chị ơi
Câu duyên rơi vỡ giữa trời chạm thu
Lạnh lùng đau dải sương mù
Dăng dăng ướt cánh mù u ngược mùa.
Trần Thị Lâm
EM TÔI
Trăm năm một ánh trăng thề
Ngàn năm tinh tú lối về không nhau
Đường tình ngắn,ÙUNGƯỢCMÙbong đa thẳm vực sâu
Tháng ba vừa chớm ai khâu cuộc tình.
Xin đời sớm giấc bình minh
Em tôi được uống chữ tình an yên
Đốt tương tư, chẳng ưu phiền
Cười trong đáy mắt môi hiền ấm ngoan
Ta về nói với hoa xoan
Rụng rơi chi nữa người toan không về
Ngõ buồn tím rữa chân đê
Thương bông hoa gạo cháy khê đỏ trời.
Lê Hoàng
相关推荐
- Soi kèo góc Valencia vs Barcelona, 3h30 ngày 7/2
- Hà Nội: Đất thổ cư giá 1 tỷ đồng hấp dẫn hơn chung cư giá rẻ?
- Truyền hình FPT ngừng cung cấp gói kênh VTVcab từ 1/3/2018
- Màn đối đáp nảy lửa giữa bị cáo Thiện “Soi” với người vay nợ
- Kèo vàng bóng đá Leganes vs Real Madrid, 03h00 ngày 6/2: Khó cho Los Blancos
- Những ứng dụng phải cài khi đi chơi mùa dịch
- Đi đòi tiền hộ bạn gái, thanh niên hung hăng đánh người trong quán karaoke
- Đầu tư nhà đất thổ cư, ai hào hứng?